Đêm Vọng Phục Sinh – Sau Bài đọc 3 (Xh. 15) *- Đỗ Vy Hạ.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 05.01.2021)
*
ĐC. Ta sẽ chúc tụng Chúa, vì Người đáng ngợi khen rực rỡ.

1, Ta sẽ chúc tụng Chúa, vì Người đáng ngợi khen rực rỡ. Người đã ném ngựa và người xuống biển khơi. Chúa là sức mạnh và là khúc ca của tôi, chính Người đã cho tôi được ơn cứu thoát. Người là Thiên Chúa tôi, tôi sẽ tôn vinh Người; Người là Chúa tổ phụ tôi, tôi sẽ hát ca mừng Người.

2. Chúa như là người chiến sĩ, danh thánh Người thật toàn năng. Người đã ném xe cộ và đạo binh Pha-ra-on xuống biển, và dìm xuống Biển Đỏ các tướng lãnh của ông.

3. Các vực thẳm đã chôn sống họ, họ rơi xuống đáy biển như tảng đá to. Lạy Chúa, tay hữu Chúa biểu dương sức mạnh; lạy Chúa, tay hữu Chúa đánh tan quân thù.

4. Chúa đem con cái Is-ra-el trồng trên núi gia nghiệp Chúa, nơi vững chắc Chúa làm nơi cư ngụ, ôi lạy Chúa, là cung thánh tay Chúa đã lập nên. Chúa sẽ thống trị muôn đời muôn kiếp.

PDF. –> Thứ Bảy Tuần Thánh – Bài đọc 3 (Xh. 15)
____________________

Ca khúc Nhạc sĩ Đỗ Vy Hạ.

Thứ Bảy Tuần Thánh.
.
Vọng Phục Sinh – Sau Bài đọc 3.
.
Xuất Hành (Xh. 15).
.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s