ĐK. Ta là dân Chúa, là đoàn chiên Người dẫn đưa.
1. Hãy tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, phụng thờ Chúa với niềm hỉ hoan, vào trước thánh nhan Người giữa tiếng hò reo.
2. Chúa là Thượng Đế, ta là dân của Người, hãy nhìn nhận Chúa chính Người dựng nên ta, va ta thuộc về Người, là chiên Chúa dẫn đưa.
3. Bởi vì nơi Chúa chính Người rất nhân hậu, muôn ngàn thuở Chúa vẫn trọn tình thương, trải qua bao thế hệ, Ngài vẫn luôn thành tín.
Tung hô Tin Mừng.
Chúa nói: Tôi chính là mục tử nhân lành, tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi.
PDF. –> Chúa Nhật 4C Phục Sinh (Tv. 99)
Ca khúc Nhạc sĩ Hồng Ngự. Chúa Nhật 4C Phục Sinh.
.
Thánh Vịnh 99.
.