Bốn mươi ngày chay tịnh, bốn mươi ngày giúp ta hãm mình. Bốn mươi ngày hy sinh, bốn mươi ngày nhìn lại chính mình.
1. Đừng ăn chay theo luật người đời, hãy mở lòng mở trí người ơi, để đón nhận ơn trời chẳng vơi.
2. Đừng ăn chay theo bọn giả hình, trống chiêng từng hồi khua rền vang, để thiên hạ biết mình ăn chay.
3. Lòng thống hối biết tội của mình. Hãy trở về cùng Chúa người ơi, vì Chúa thật nhân hậu từ bi.
4. Từ tâm sâu ta được tự do, Chúa luôn mở rộng tay Ngài cho, ngàn phúc lộc ta được đầy no.
5. Lòng sám hối chân thành nguyện xin. Chúa chính là đời ta cậy tin, tìm đến nguồn cứu độ trường sinh.
PDF. –> Bốn mươi ngày chay tịnh
_____________________
Ca khúc Nhạc sĩ Vũ Đình Ân.
.Mùa Phụng Vụ.
.