Chúa Nhật 1C Mùa Chay. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
1, Chúa đến trần gian chia sẻ phận người, vất vả ngược xuôi chịu bao cám dỗ. Chịu bao đau thương giữa cuộc đời này, Ngài nên núi đá cho con tựa nương.
ĐK. Xin ban cho con sức mạnh của niềm tin, để con chiến đấu, thắng vượt chước mưu quỷ thần. Xin ban cho con trái tim nồng cháy tình yêu, để con yêu mến, tôn thờ Chúa trọn đời con.
2. Chúa biết phận con vương vấn trần đời, dễ lầm lạc theo quỷ ma cám dỗ. Ngài nêu cao gương thắng vượt tà thần, và luôn hiếu nghĩa với Cha Toàn Năng.
3. Kiên vững lòng tin con chẳng sợ gì, dẫu cho hiểm nguy biển đời bão tố. Vì bên con luôn có Ngài phù trì, dìu con vững bước trên đường về quê.
4. Cơm bánh trần gian cho dẫu thật cần, nhưng vì là người còn cần Lời Chúa. Vì con hôm nay sống đời làm người, ngày mai sẽ sống trong quê trời vui.
5. Cám dỗ dìm con trong bã phù hoa, sớm nở chiều tàn phù hoa nhân thế. Giàu sang vinh quang chớ quỳ thờ lạy, chỉ duy có Chúa con thờ lạy thôi.
6. Mưu chước quỷ ma con phải đề phòng. Vâng phục quyền Ngài đừng nên thách thức. Ngài luôn khôn ngoan sắp đặt tuyệt vời. Ngày đêm phó thác cho Ngài trọn đời.
PDF. –> Chúa chịu cám dỗ 2 (Lc. 4)
______________________
Ca khúc Lm. Huy Hoàng.
Chúa Nhật 1C Mùa Chay..
.
Thánh Ca Tin Mừng (Lc. 4).
.