Chúa Nhật 1C Mùa Chay. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Lạy Chúa, xin hãy ở cùng con trong lúc gian truân.
1. Bạn sống trong sự che chở của Đấng Tối Cao, bạn cư ngụ dưới bóng của Đấng Toàn năng. Bạn hãy thưa cùng Chúa: “Con tin cậy ở nơi Ngài, Chúa chính là chiến lũy, là nơi con ẩn mình”.
2. Bạn sẽ tránh được tai nạn và được ngủ yên, ở nơi bạn ngụ cư chẳng có họa vong. Vì Chúa ra lệnh cho các Thiên Thần săn sóc bạn, Chúa giữ bạn an nguy trên khắp mọi nẻo đường.
3. Này các Thiên Thần giữ bạn ở trong cánh tay, để cho bạn khỏi vấp bàn chân vào đá. Bạn bước đi bình an trên rắn hổ với rắn lục, chân của bạn đi trên sư tử và giao long.
4. Này chính Ta giải thoát người vì người quý Ta, người biết trọng danh Ta, đươc Ta chở che. Người khấn xin cùng Ta, Ta khững nhậm lời của người, Ta sẽ ở ngay bên người lúc gặp gian truân.
Câu xướng trước Phúc Âm.
Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.
PDF. –> Xin hãy ở cùng con (Tv. 90)
______________________
Ca khúc Nhạc sĩ Mi Giáng. Chúa Nhật 1C Mùa Chay.
.
Thánh Vịnh 90.
.