Thứ Sáu Tuần Thánh. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Lạy Cha! Con xin phó thác linh hồn ở trong tay Chúa, con phó thác linh hồn ở trong tay Cha.
1. Con ẩn náu bên Ngài, lạy Chúa! Xin đừng để con tủi nhục Ngài ơi! Vạn lạy Chúa, nguồn công chính cứu thoát con cùng trong vòng tay Ngài, con phó dâng linh hồn con lạy Chúa.
2. Bạn bè đã xa dần đời con, bao người tránh xa con rồi Ngài ơi! Bị bỏ quên tựa người chết không kẻ ngó ngàng như đồ vất bỏ, nên thú vui cho địch quân hàng xóm.
3. Dù như thế vẫn thưa rằng: Thượng Đế con hằng vững tin nơi Ngài, lạy Chúa! Số phận con từng ngày qua vẫn ở trong tay Ngài bao người bách hại, xin cứu con khỏi địch quân cười chê.
4. Xin tỏa ánh tôn nhan Ngài rạng ngời trên kẻ tín trung nơi Ngài ngày đêm. Lấy tình thương mà giải cứu những kẻ trông cậy cam đảm lên nào, hỡi những ai tôn thờ Chúa mạnh bạo lên.
Tung hô Tin Mừng.
Chúa Ki-tô vì chúng ta đã vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người và ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu.
PDF. –> Con phó linh hồn (Tv. 30)
______________________
Ca khúc Nhạc sĩ Đinh Công Huỳnh.
Thứ Sáu Tuần Thánh.
.
Thánh Vịnh 30.
.