Chúa Nhật 1C Mùa Chay (Tv. 90) *- Xuân Minh.

ĐK. Lạy Chúa, xin Ngài hãy ở cùng tôi, xin Ngài hãy ở cùng tôi, khi tôi lâm cảnh gian truân.

1. Bạn được sống trong sự chở che của Đấng tối cao. Bạn được cư ngụ dưới bóng Đấng uy linh toàn năng. Hãy thưa cùng Chúa: Chúa là chiến lũy cho tôi náu thân. Chúa ơi, linh hồn tôi tin cậy ở Ngài.

2. Hoạn nạn sẽ không làm điều chi hại thân xác ngươi. Và mọi oan nghiệt không bén mảng tới trong nhà ngươi. Vì Chúa truyền cho Thiên Thần của Chúa luôn chăm sóc ngươi. Chở che ngươi, dắt dìu ngươi trên vạn nẻo đường.

3. Người được ẳm trong lòng bàn tay của các Sứ Thần. Ngươi được dắt dìu không vấp đá, ngã trên đường đi. Dù ngươi đạp lên trên mình rắn hổ, sư tử, giảo-long, vẫn ra tay giữ gìn ngươi thoát mọi hiểm nguy.

4. Vì ngươi mến Ta, và này Ta sẽ giải thoát cho. Ngươi được che chở khi ngươi biết uy danh của Ta. Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ thương đoái, khi ngươi hiểm nguy. Ở bên ngươi, cứu gỡ ngươi, cho ngươi vinh dự.

PDF. –> Chúa Nhật 1C Mùa Chay (Tv. 90)
_______________________

Ca khúc Nhạc sĩ Xuân Minh.

Chúa Nhật 1C Mùa Chay.
.
Thánh Vịnh 90.
.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s