ĐK. Chúa là Đấng từ bi và rất giàu lòng thương xót.
1. Linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa Trời. Toàn thể thân tôi hãy chúc khen danh Người. Linh hồn tôi ơi hãy tán tụng Chúa đi, và chớ bao giờ lãng quên mọi ân huệ của Người.
2. Chúa đã ra tay cứu ngươi khỏi ác thần, và đã chữa ngươi khỏi ốm đau tật nguyền. Chúa đã từ bi tha thứ tội lỗi ngươi, và Chúa nhân từ sẽ ban ngàn phúc ân cho ngươi.
3. Chúa hằng công minh luôn phán xử công bình. Kẻ bị áp bức Người sẽ luôn bênh vực. Cho ngài Môi-sen nhận biết đường lối Người và cháu con Is-ra-el nhận biết công trình Người.
4. Như trời mây xanh cao hơn mặt đất này. Người mãi yêu thương kẻ kính sợ danh Người. Chúa đầy từ bi và rất giàu xót thương, chậm oán than, hờn trách ai; chỉ mến thương khôn lường.
PDF. –> Chúa Nhật 3C Mùa Chay (Tv. 102)
____________________
Ca khúc Nhạc sĩ Xuân Minh. Chúa Nhật 3C Mùa Chay.
.
Thánh Vịnh 102.
.