Chúa Nhật 2C Mùa Chay. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
Thể hiện: Gia Hiếu.
*
1. Thầy trò cùng trèo lên trên non cao, giờ nguyện cầu lòng vui nghe xôn xao. Bỗng Chúa ngời vinh sáng như mặt trời, áo biến màu tinh khiết trắng hơn trên đời. Nơi linh thiêng hai nhân chứng hiện ra, như đang loan xa đường lối của Người. Trên mây cao xanh vọng tiếng của Cha: “Đây Con Ta yêu hãy nghe lời Người”.
ĐK. Hào quang của Chúa vốn vinh sang, huy hoàng từ trước muôn đời. Nhưng khi tới gian trần Ngài đã nhận, đi trên con đường Thập giá. Hợp thánh ý Cha nhờ Ngôi Ba, cứu độ giải thoát nhân trần. Xin cho con dấn thân sống vâng lời, và bước theo Ngài mọi nơi.
2. Trò nhìn Thầy hiển dung trong vinh quang, lòng rộn ràng cầu xin ơn vinh sang: “Thấy ánh hào quang sáng chói chang nơi này, nếu ước được xin mãi sống đây đêm ngày”. Tuy ông Phê-rô xin Chúa liền ngay, nhưng nay như mơ lời nói đâu ngờ. Nên sau khi qua giây phút vẻ vang, môn sinh vui tươi bước theo đường Người.
3. Nhìn đường Thầy nhận đi nơi dương gian, là đường đời vượt qua bao gian nan. Sống kiếp đời mang án chết treo thân mình, Chúa mới phục sinh tới phúc vinh quê trời. Con xin luôn đi theo Chúa mọi nơi, tuy không hao vơi gian khó trong đời. Trong khi nguy nan xin Chúa ở bên, thêm hăng say nên chứng nhân cuộc đời.
PDF. –> Chúa Hiển Dung (Lc. 9)
_____________________
Ca khúc Lm. Bùi Ninh.
Tin Mừng (Lc. 9)
.
Chúa Nhật 2C Mùa Chay.
.