Chúa Nhật 3C Mùa Chay. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 30.06.2020)
*
1 Phi-la-tô giết người Ga-li-lê làm cho máu họ hòa lẫn máu chiên bò. Người Do Thái nghĩ rằng họ có tội nên phải chết. Nhưng Chúa bảo họ rằng không phải thế.
ĐK. Hãy ăn năn, hãy sửa mình, mỗi ngày phải tốt hơn. Chớ cứng lòng, hãy đổi đời, nếu không cũng như thế thôi.
2. Tháp Si-lô đổ đè lên chư dân. Họ đâu có tội mà bị chết oan nghiệt. Người Do Thái nghĩ rằng họ có tội nên phải chết. Nhưng Chúa bảo họ rằng không phải thế.
PDF. –> Hãy ăn năn (Lc. 13)
_________________
Ca khúc Lm. Mi Trầm.
Tin Mừng (Lc. 13).
.
Chúa Nhật 3C Mùa Chay.
.