ĐK. Chúa là Đấng từ bi giàu lòng thương xót, chậm bất bình và rất mực khoan nhân.
1. Hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa, toàn thể thân tôi hãy chúc tụng danh Ngài. Hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa đi, và đừng quên lãng những công cuộc của Ngài.
2. Tội của ngươi Chúa thương tẩy xóa, Người đã yêu thương chữa ngươi khỏi thương tật. Người đưa ngươi khỏi nấm mồ tối tăm, và đội đầu ngươi với ân nghĩa hải hà.
3. Người thực thi những sự việc công minh, và sẽ ra tay phù giúp kẻ yếu hèn. Này Mô-sê được Chúa tỏ lối đường, và Is-ra-el thấy công cuộc của Người.
4. Người là Đấng rất nhân hậu từ bi, Người rất khoan nhân và cũng chậm bất bình. Tựa trời xanh vượt qua ngàn trái đất, thì tình thương Chúa quá siêu việt đất trời.
Tung hô Tin Mừng.
Chúa phán: Anh em hãy hoán cải vì Nước Trời, Nước Trời đã đến gần.
PDF. –> Chúa Nhật 5C Mùa Chay (Tv. 125)
__________________
Ca khúc Nhạc sĩ Thanh Nhàn. Chúa Nhật 3C Mùa Chay.
.
Thánh Vịnh 102.
.