Mùa Phục Sinh (Imprimatur – Gp. Phú Cường: 29.04.2001)
Thể hiện: Gia Ân
Thể hiện: Ca đoàn Sao Mai (Tải về)
*
1. Ở lại với con, ở lại với con. Đừng về nữa, đừng về nữa Chúa ơi, thôi đừng về nữa. Chiều xuống ngợp nơi nơi, bóng đen giăng kín khung trời, nguyện cầu Chúa thương ở lại với con.
ĐK. Xin ở lại với con, vì hồn con luôn sống bởi Ngài, thôi đừng về nữa Chúa ơi! Từ nghìn thu xa trước Ngài đã thương con, nay con nguyện yêu Ngài tới muôn đời luôn.
2. Ở lại với con, ở lại với con. Từng làn gió, từng làn gió đìu hiu đem về lạnh giá. Dập tắt lửa tin yêu, đó đây cô vắng tiêu điều, nguyện cầu Chúa thương ở lại với con.
3. Ở lại với con, ở lại với con. Sầu đà chin, sầu đà chin Ngài ơi, hy vọng vụt tắt. Đời biết về nơi đâu, đắng cay nhen mắt lệ sầu, nguyện cầu Chúa thương ở lại với con.
PDF. –> Ở lại với con
_____________________
Album: Con thuộc về Ngài – Ca sĩ Gia Ân.
Album: Ca vang suốt đời – Nhạc sĩ Kim Long (Lm.)
.
Ca khúc Lm. Kim Long.
.
Theo Mùa Phụng Vụ.
.
Thánh Ca Theo Thánh Lễ.
.
*