Đã mất nay lại tìm thấy (Lc. 15) *- Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 4C Mùa Chay.
*
Một người kia có hai con trai, con thứ nói với Cha rằng. Thưa Cha, xin cho con phần gia tài. Và người Cha đã chia cho hai con, mỗi người một phần gia tài, gia tài con thứ mang đi để Cha già ở lại.

Rồi ngày qua chốn nơi phương xa, con thứ phá tán gia tài, ăn chơi, mua vui bên bạn, bên bè. Rồi sẩy ra nạn đói rất khủng khiếp, chẳng còn tiền bạc trong người, nên đành làm mướn chăn heo, bắt đầu lâm cảnh túng thiếu.

Hồi tâm tự nhủ, biết bao người làm cho Cha ta, được cơm dư gạo thừa mà ta đây lại chết đói. Thôi ta đứng lên đi về cùng Cha và thưa với Người: Thưa Cha, con thật đắc tội với Trời và với Cha.

Anh còn ở đằng xa. Thấy con về nhà ông liền chạy ra đón con vào nhà, mau đem áo đẹp nhất ra mặc cho cậu ta, vì con ta đã chết mà nay sống lại, đã mất nay được tìm thấy.

PDF. –> Đã mất nay lại tìm thấy (Lc. 15)


_____________________

Ca khúc Nhạc sĩ Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 4C Mùa Chay.
.
Tin Mừng (Lc. 15).
.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s