Đáp. Muôn lạy Chúa! Muôn lạy Chúa, xin mau phù trợ con.
1 Tôi đã hết lòng trông đợi Chúa, tôi đã hết lòng trông đợi Ngài. Người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi, Người nghiêng mình xuống nghe tiếng tôi cầu.
2. Chúa kéo tôi khỏi hố diệt vong, Người kéo tôi khỏi chốn vũng lầy, ở trên tảng đá Người đặt chân tôi, Chúa làm cho tôi chân bước vững vàng.
3. Chúa cho tôi miệng hát bài ca, bài ca mới ngợi khen Danh Ngài. Nghe thấy bài ca người người kính tôn Chúa làm cho tôi tin tưởng nơi Ngài.
4. Thân con đây nghèo khổ cùng khốn, Ngài nghĩ tới hằng luôn giữ gìn. Ngài Đấng phù giúp, đừng trì hoãn con, là Đấng giải thoát, lạy Chúa con thờ.
Tung hô Tin Mừng.
Chúa nói: Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi.
PDF. –> Chúa Nhật 20C Thường Niên (Tv. 39)
_______________
Ca khúc Nhạc sĩ Hồng Ngự. Chúa Nhật 20C Thường Niên.
.
Thánh Vịnh 39.
.