Chúa Nhật 4C Mùa Chay.
*
1. Ánh mắt cha nhân từ mòn mỏi ngày đêm ngóng trông. Mong con quay trở về sau tháng ngày trẩy đi hoang. Thấp thoáng thấy con về cha đã chạnh lòng xót thương, vội vã chạy ra ôm con tâm tư thật là vui sướng.
ĐK. Ôi bao la tình cha rất hiền hòa và vị tha. Thương yêu con mà không trách phạt hoặc từ bỏ con. Nhưng đưa tay đón nhận dù con bao xấu xa con đây vấp ngã. Ôi bao la tình yêu Chúa luôn khoan dung vị tha. Nếu Chúa chấp tội con lẽ nào còn kịp trở về. Xin cho con dốc lòng hồi tâm trở về, về bên Thiên Chúa từ nhân.
2. Sám hối cho tội mình con thừ giờ đây quyết tâm. Ăn năn quay trở về bên mái nhà cha êm ấm. “Thưa cha con đắc tội cùng với trời và với cha, không đáng được cha dung tha bất xứng làm con cha nữa”.
3. Tính toán và hẹp hòi con lớn kể công với cha. Trách móc cha nhân từ thương mến thằng con phung phá. Nhưng cha vẫn ôn tồn: “Vì con ở luôn với cha mọi thứ gì thuộc nơi cha thứ ấy đều thuộc về con”.
PDF. –> Tấm Lòng Cha (Lc. 15)
___________________
Ca khúc Nhạc sĩ Thiên Lý.
Chúa Nhật 4C Mùa Chay.
.
Tin Mừng Lc. 15.
.