ĐK. Chúa là chốn con tựa nương. Chúa gìn giữ con khỏi muôn điều khổ nguy.
1. Phúc thay người được tha thứ bao lỗi lầm, và những người có tội mà được khoan dung. Chúa không hạch tội không xét đoán, người ở lành không chút mưu gian.
2. Những lỗi lầm giờ xưng thú xin lắng nghe, mọi xúc phạm trong đời chẳng hề bao che. Chúa ơi tội đời con sám hối, Người dủ tình nên đã dung tha.
3. Hãy vui mừng mừng trong Chúa bao chính nhân, vì Chúa niềm hoan lạc là nguồn hồng ân. Những ai mà lòng không dối trá, reo mừng lên muôn khúc hoan ca.
PDF. –> Chúa là chốn tựa nương (Tv. 31)
____________________
Ca khúc Nhạc sĩ Tường Ân. Thánh Vịnh 18.
.