Chúa Nhật 7C Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 24.05.2018)
*
ĐK. Chúa hiển trị, Người là Đấng Tối Cao trên toàn cõi đất.
1. Chúa hiển trị địa cầu nào hãy hân hoan, hải đảo muôn ngàn nào mau mau hãy mừng vui. Công minh chính trực là nền kê ngai báu, Chúa đã hiển trị muôn loài mừng vui lên!
2. Chín cõi trời truyền rao công chính của Người, vinh hiển của Người rạng soi thế giới mọi nơi. Hỡi các chúa tể và ngàn muôn dân nước, cúc cung bái lạy danh Người thật oai phong.
3. Chúa hiển trị vì Người là Đấng Tối Cao, rất đỗi siêu phàm vượt trên chúa tể trần gian. Uy danh của Người mọi loài luôn suy kính, đức công minh Người mãi rạng ngời muôn năm.
Tung hô Tin Mừng.
Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia! Chúa phán: Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi, Thầy sẽ đến với các con và lòng các con sẽ mừng vui. Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia!
PDF. –> Chúa Đấng tối cao (Tv. 96)
__________________
Ca khúc Nhạc sĩ Đinh Công Huỳnh.
Chúa Nhật 7C Phục Sinh.
.
Thánh Vịnh 96.
.