Đáp. Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thuở.
1. Hỡi nhà Is-ra-el nào hát lên: “Đức từ bi của Chúa muôn thuở”. Hỡi nhà A-ha-ron hãy hát xướng: “Đức từ bi của Người muôn thuở”. Hỡi người tôn sợ Chúa mau hát lên: “Đức từ bi của Chúa muôn thuở”.
2. Chính tảng đá khi xây thợ ném đi đã trở nên tảng đá góc tường. Đó là do Thiên Chúa Ngài làm ra trước mặt khắp toàn thể dân Chúa. Đây là ngày Thiên Chúa đã thiết lập, hãy hiệp nhau mừng kính ngày này.
3. Thân lạy Chúa gia ơn mà cứu độ, xin Ngài ban đời sống vinh quang. Phúc lành thay cho Đấng nhân danh Chúa, Đấng bởi Danh của Ngài mà đến. Tôi nguyện luôn cầu phúc cho chư vị. Chúa là Đấng soi sáng chúng tôi.
PDF. –> Chúa Nhật 2C Phục Sinh (Tv. 117)
____________________
Ca khúc Nhạc sĩ Thiên Lý.
Chúa Nhật 2C Phục Sinh.
.
Thánh Vịnh 117.
.