Đáp. Ôi Thiên Chúa! Sao Chúa bỏ con. Ôi Thiên Chúa! Sao Chúa đã bỏ con.
1. Bao kẻ nhìn con buông lời nhạo báng mỉa mai. Họ cười chế giễu mắng con chẳng ra chi. “Nó cậy tin Chúa thì mặc Người cứu nó đi! Nếu Người thương nó thì mau giải gỡ đi nào.”
2. Đứng quanh mình con cả một bầy chó bủa vây. Cùng bao quân dữ lũ côn đồ hung hăng. Chúng dùng gươm giáo đâm con thủng hết chân tay. Nát cả xương ống từng đoạn con cũng đếm được.
3. Chúng vui vẻ đem y phục chia chác cùng nhau. Còn một tấm áo chúng đem vào rút thăm. Sấp mình lạy Chúa xin thương đừng tránh xa con. Đấng hằng trợ giúp mở tay nâng đỡ con cùng.
4. Con tường thuật vinh danh Ngài ở khắp mọi nơi. Và con sẽ mãi tán dương và ca khen. Chúc tụng Thiên Chúa này toàn thể Is-ra-el. Giống nòi Gia-cóp nào mau tôn kính Chúa Trời.
PDF. –> Chúa Nhật Lễ Lá (Tv. 21)
____________________
Ca khúc Nhạc sĩ Thiên Lý.
Chúa Nhật Lễ Lá.
.
Thánh Vịnh 21.
.