Chúa Nhật Lễ Lá (Kết Lễ) (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 30.06.2020)
*
1. Giê-su Vua chiến thắng, Giê-su Vua vinh quang, Ngài là Chúa Chúa muôn muôn đạo binh. Giê-su, Vua chiến thắng; Giê-su Vua vinh quang, Ngài là Chúa Chúa muôn muôn tâm hồn.
ĐK. Hoan hô Vua Giê-su! Hoan hô Vua Giê-su! Ngài ngự đến thống trị cõi địa cầu. Hoan hô Vua Giê-su! Hoan hô Vua Giê-su! Ngại ngự đến thống trị tâm hồn con.
2. Ngài là Con Thiên Chúa, Ngài là Vua muôn vua, triều thần hỡi tấu vang muôn lời kinh, Ngài là Con Thiên Chúa, Ngài ngự cõi tòa cao, trần hoàn hỡi chúc khen Vua Thái bình.
3. Đời đời vang tiếng hát, người người hòa câu ca, ngợi mừng Chúa Đấng muôn dân đợi trông. Ngài là ơn cứu rỗi; Ngài là nguồn an vui, ngợi mừng Chúa Đấng muôn dân hy vọng.
PDF. –> Hoan hô Vua Giê-su
____________________
Ca khúc Lm. Mi Trầm.
Chúa Nhật Lễ Lá.
.