Thứ Năm Tuần Thánh. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 30.06.2020)
*
ĐK. Con sẽ ca ngợi tình thương Chúa í a đến muôn đời là đến muôn đời con sẽ ca ngợi đến muôn đời.
1. Người tuyển chọn, Ta thề hứa kìa Đa-vít Ta đã tuyển chọn, đó là nghĩa bộc Ta tuyển chọn. Ta thề hứa dòng dõi ngươi còn tới thiên thu, triều đại ngươi Ta lập muôn muôn kiếp và mãi mãi vững bền qua muôn kiếp.
2. Mãi đời đời, ân sủng Ta hằng ở mãi, ở mãi với người, muôn đời luôn ở với người. Ngươi đã thưa: Này Chúa Trời, Ngài chính Cha con, Ngài là Chúa, chính Ngài là đá tảng, Ngài là Chúa chính Ngài cứu thoát con.
PDF. –> Con sẽ ca ngợi (Tv. 88)
___________________
Ca khúc Lm. Mi Trầm.
Thứ Năm Tuần Thánh.
.
Lễ Dầu.
.
Thánh vịnh 88.
.