Chúa Nhật 5C Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 24.05.2018)
*
1. Thầy ban cho các con một điều răn mới: là các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu các con. Và đây cứ dấu này người ta nhận biết, chính các con là môn đệ Thầy nếu các con biết yêu thương nhau.
ĐK. Hãy sống với yêu thương và biết quảng đại thứ tha. Hãy biết yêu tha nhân như Chúa đã yêu thương ta. Và biết sống hy sinh quên đi chính thân phận mình. Thánh giá Chúa vươn cao chính là dấu chỉ yêu thương.
2. Nguồn yêu thương Chúa ban ngập tràn lai láng, để chúng con biết luôn cho đi san sẻ hồng ân của Ngài. Tình yêu Chúa hải hà vì yêu trần thế, đã hiến dâng mạng sống của Ngài để chúng con biết yêu thương nhau.
3. Nguyện xin cho chúng con phục vụ như Chúa, vì hiến thân giúp cho tha nhân không màng lợi danh thế trần. Tìm hạnh phúc Nước Trời thực thi lời Chúa, sống chứng nhân bằng những hành động biết dấn thân với tim yêu thương.
PDF. –> Dấu Chỉ Yêu Thương (Ga. 13)
_____________________
Ca khúc Nhạc sĩ Đinh Công Huỳnh.
Ca khúc Nhạc sĩ Huỳnh Minh Kỳ.
.
Tin Mừng (Ga. 13)
.
Chúa Nhật 5C Phục Sinh .
.