Đáp ca 7 Thứ Bảy Tuần Thánh. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
ĐK. Như nai rừng đang khát, mong tìm về nguồn nước, hồn con khao khát Chúa Trời. Như nai rừng đang khát, ước mong tìm về nguồn nước, chính nơi nguồn suối trường sinh.
1. Linh hồn con khao khát Chúa Trời chính là lẽ sống. Còn chờ tới bao giờ bệ kiến trước tôn nhan Ngài.
2. Tôi thả hồn miên man nhớ xưa nơi đền thánh Chúa. Lòng hòa khúc tán tụng cùng dân trẩy hội tưng bừng.
3. Xin Ngài thương sai phái ánh quang với nguồn chân lý. Để chỉ lối dẫn đường về nơi núi thánh Chúa ngự.
4. Con nhịp nhàng bước tới thánh nhan để gặp Thiên Chúa. Hòa lời hát cảm tạ lạy Chúa, Đấng con tôn thờ.
PDF. –> Hồn con khát Chúa (Tv. 41)
____________________
Ca khúc Nhạc sĩ Đinh Công Huỳnh.
Thứ Bảy Tuần Thánh.
.
Vọng Phục Sinh – Sau Bài đọc 7.
.
Thánh Vịnh 41.
.