1.
Nữ: Nào tín hữu ca mừng hoan hỷ Đức Ki-tô chiên lễ Vượt Qua. Chiên Con máu đỏ chan hòa, cứu đoàn chiên lạc chúng ta về đoàn.
Nam: Đức Ki-tô hoàn toàn vô tội đã đứng ra môi giới giao hòa tội nhân cùng với Chúa Cha, từ đây sum họp một nhà cha con.
2.
Nữ: Sự chết với sinh mệnh sự sống đã giao tranh chiến đấu diệu kỳ. Chúa sự sống đã chết đi, bây giờ hằng sống trị vì oai linh.
Nam: Ma-ri-a thuật lại đi nào, đi trên đường cô đã thấy gì? Thấy mồ trống nơi Đức Ki-tô phục sinh vinh hiển khải hoàn thiên thu.
3.
Nữ: Một thiên sứ chứng hiện nơi đó, xếp y phục với khăn liệm riêng. Giê-su hy vọng của tôi sẽ gặp các ngài xứ Gali-lê-a.
Nam: Chúng tôi vững một niềm tin thật. Đức Ki-tô thật sống lại rồi. Tâu Vua chiến thắng hiển vinh, đoàn con xin Người dủ tình xót thương.
Nam + Nữ: A-men. Al-le-lu-ia.
PDF. –> Ca tiếp liên – Chúa Nhật Phục Sinh.
______________________
Ca khúc Nhạc sĩ Hồng Ngự. Chúa Nhật Phục Sinh.
.
Ca tiếp liên.
.