Chúa Nhật 2ABC. Phục Sinh.
*
1. Chiều ngày thứ nhất trong tuần các cửa đều đóng kín, vì sợ người Do Thái. Đức Giê-su hiện đến. Bình an cho anh em. Các môn đệ vui mừng vì được xem, xem thấy dấu đinh và cạnh sườn Người. Duy có ông Tô-ma gọi là Đi-đy-mô không tin những lời vừa nghe.
ĐK. Đức Giê-su hiện đến. Bình an cho anh em. Tô-ma hãy xem tay Thầy, đây cạnh sườn Thầy, phúc cho ai không thấy mà tin.
2. Sự việc không thấy nên lòng hay ngại ngần, nghi nan, người đời thường như thế. Giống Tô-ma ngày xưa, phải xem cho thấy rõ dấu đinh từng đâm thâu qua. Nay chúng con tin thật lòng rồi tin yêu hơn, tin yêu Chúa đã phục sinh.
3. Trọn niềm tin Chúa sống lại, tâm hồn mừng, reo vui, lệ sầu chẳng còn nữa. Đức Giê-su hiển vinh, bình an cho sinh linh, sống trong tình yêu của Người phục sinh. Ơn thánh Chúa ban tràn trên dương gian. Nay chúng con suy tôn thờ Người trong câu ca, ca khen Chúa thật phục sinh.
PDF. –> Tôma hãy xem (Ga. 20)
Ca khúc Nhạc sĩ Vũ Đình Ân.
Chúa Nhật 2C Phục Sinh.
.
Thánh Ca Tin Mừng (Ga. 20).
.