1. Hỡi nhà Is-ra-el nào hãy ca lên rằng, đức từ bi của Ngài tồn tại muôn muôn thuở. Nhà A-a-ron hãy xướng ca lên rằng, cho đến muôn muôn đời Thiên Chúa vẫn trọn tình thương.
ĐK. Hãy tạ ơn Thiên Chúa vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi Ngài hằng tồn tại cho đến muôn muôn đời.
2. Đá mà tay thợ xây đã loại bỏ ra ngoài, nay thành đá góc tường của tòa nhà kiên cố. Việc lạ lùng đó bởi cánh tay Chúa làm, ta hãy ca lên nào hân hoan mừng ngày hồng ân.
3. Thân lạy Chúa của con xin xuống muôn ơn lành, ban hồng ân cứu độ và cuộc sống tươi sáng. Từ nhà của Chúa nguyện Chúa thương chúc lành, cho hết thảy chư vị bởi chính Ngài là thượng đế.
PDF. –> Chúa Nhật 2 Phục Sinh năm C (Tv 117)
______________________
Ca khúc Nhạc sĩ Thanh Nhàn. Chúa Nhật 2C Phục Sinh.
.
Thánh Vịnh 117.
.