Chúa Nhật 3A.B.C Phục Sinh. (Imprimatur – Gp.Nha Trang: 30.06.2020)
*
1 Trên đường về Em-mau có hai môn đệ sóng đôi. Đang bàn chuyện khó tin, Chúa đã sống lại rồi. Đang buồn rầu thở than, nầy đây có người cùng đi. Nầy chính Chúa cùng đi, mắt họ nào chẳng thấy chi. Chúa giả vờ không biết cớ sao hai người chẳng vui. Đây một người mở lời chuyện lớn lao sao bác vô tình. Câu chuyện thật khiếp kinh: Chuyện ông Giê-su đã chết. Ngài đã chết đồi cao, tin lạ rằng Ngài đang sống.
ĐK. Ôi người chậm tin lời Tiên tri đã phán rằng: Đức Ki-tô chịu chết. Ngài chịu chết đau thương. Đức Ki-tô đã chết, Ngài sống lại vinh quang.
2. Chúa mở lời giải thích trước tiên nói về Mô-sê. Tiếp là chuyện sứ ngôn gợi nhớ Kinh Thánh bao đời. Khi đã gần tới nơi, Ngài cứ giả vờ đi tới. Nầy có tiếng nài van xin ở lại cùng chúng tôi. Khi cùng ngồi bàn ăn, bánh đã chúc tụng Chúa trao. Mắt họ được sáng ra, nhận biết đây chính Thầy mình. Chúa vội vàng biến đi, họ nay tin Thầy đang sống. Niềm phấn khởi trào dâng trở về để loan Tin Vui.
PDF. –> Đường về Emmau (Ga. 21)
___________________
Ca khúc Lm. Mi Trầm.
Tin Mừng (Ga. 21).
.
Chúa Nhật 3C Phục Sinh.
.