Chúa Nhật 3C Phục Sinh.
*
ĐK. Con xin tán dương Ngài vì Ngài đã cưu mang con.
1. Không để quân thù chế diễu. Từ âm phủ Ngài kéo con lên. Tưởng đã xuống mồ, tưởng đã xuống mồ Ngài lại thương cứu sống.
2. Hãy dâng điệu nhạc ngợi Danh Chúa. Luôn cảm tạ lòng Chúa khoan nhân. Chẳng nỡ nóng giận chẳng nỡ nóng giận. Vì Ngài luôn thương yêu chúng nhân.
3. Khi đêm về lệ sầu rơi xuống. Qua đau buồn là chút hân hoan. Điệu hát ly biệt thành khúc khải hoàn. Lời tạ ơn muôn kiếp muôn thu.
Alleluia
Hal-le-lu-ia Hal-le-lu-ia. Đức Ki-tô thật đã phục sinh Ngài xót thương cứu thoát loài người.
PDF. –> Tán dương (Tv. 29)
_____________________
Ca khúc Nhạc sĩ Viết Chung.
Chúa Nhật 3C Phục Sinh.
.
Thánh Vịnh 29.
.