Chúa Nhật 5C Phục Sinh.
*
ĐK. Tâu Thánh thượng là Thiên Chúa của con. Xin chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời.
1. Chúa một niềm xót thương từ ái. Đã khoan hồng lại lắm nghĩa hồng ân. Chúa từ bi quảng đại với hết thảy mọi người. Và âu yếm muôn loài Ngài đã dựng nên.
2. Hỡi vạn vật hãy cảm tạ Chúa. Tôi trung Ngài nào cất tiếng ngợi ca. Hãy luôn nhắc nhở rằng Nước Chúa đầy vinh quang và quyền năng của Ngài được mãi suy tôn.
3. Khắp vạn vật Chúa cho được thấy. Bao kỳ diệu mà Chúa đã làm nên. Với uy thế vang lừng Nước Chúa mãi vững bền. Ngàn muôn kiếp Danh Ngài hằng mãi hiển vinh.
Hal-le-lu-ia. Hal-le-lu-ia.
Điều răn mới Thầy ban cho anh em là hãy thương yêu nhau. Như Thầy đã yêu thương anh em hết cả tâm tình.
PDF. –> Tâu thánh thượng (Tv. 144)
___________________
Ca khúc Nhạc sĩ Viết Chung.
Chúa Nhật 5C Phục Sinh.
.
Thánh Vịnh 144.
.