ĐK. Ta là dân tộc, là đoàn chiên Chúa chăn nuôi.
1. Hãy tôn vinh Chúa hòa khúc ngợi mừng, phụng sự Thiên Chúa với niềm hỉ hoan. Hãy vào trước thiên nhan giữa tiếng reo hò, vào trước thánh nhan Ngài với lòng hỉ hoan.
2. Vì Người là Chúa là Vua địa cầu, Ngài đã tạo tác thân hình của ta. Ngài sở hữu thân ta, ta chính dân tộc, là đoàn chiên của Người, Chúa hằng dưỡng nuôi.
3. Vì Người nhân ái từ bi một mực. và lòng trung tín của Người ngàn năm. Đời muôn kiếp qua rồi cho tới ngàn đời, lòng Chúa mãi tồn tại, nhân từ tín trung.
PDF. –> Chúa Nhật 4C Phục Sinh (Tv. 99)
____________________
Ca khúc Nhạc sĩ Trương Thế Bạch.
Chúa Nhật 4C Phục Sinh.
.
Thánh Vịnh 99.
.