Chúa Nhật 4C Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 24.01.2003)
*
1. Chiên của Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời, không bao giờ chúng phải diệt vong.
ĐK. Ôi tình Chúa đã yêu thương con, như mục tử chăm sóc đoàn chiên. Đưa chiên tới đồng cỏ xanh tươi, dẫn chiên về dòng suối trong lành. Như mục tử yêu dấu chiên mình, Chúa yêu con nên Ngài đã hy sinh. Cho con tới quê trời phúc vinh, Chúa chấp nhận chịu tan nát thân mình.
2. Trên trần gian nào ai dẫn đường, đưa tới bến bờ phúc an vui? Không đi theo Chúa, mục tử nhân lành, không bao giờ hết cảnh lầm than!
3. Nơi bể dâu đời mang khổ sầu, không có Chúa thì biết đi đâu? Không theo chân Chúa mục tử nhân hiền, không ai được sống đời bình yên!
4. Lo ngược xuôi nhọc công suốt đời, không có Chúa là mất tương lai. Trăm năm dương thế một thoáng trên đời, bao mơ mộng vỡ tàn mà thôi.
5. Ôi tình yêu thẳm sâu của Ngài, yêu đến chết mà vẫn yêu thôi! Con xin dâng Chúa trọn cả xác hồn, bao lâu còn sống ở trần gian.
PDF. –> Mục tử yêu chiên (Ga. 10)
_____________________
Ca khúc Nhạc sĩ Lm Huy Hoàng.
Chúa Nhật 4C Phục Sinh.
.
Thánh Ca Tin Mừng (Ga. 10).
.