Chúa Nhật 7C Phục Sinh. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Chúa hiển trị, Người là Đấng Tối Cao trên toàn cõi đất.
1. Chúa hiển trị địa cầu nào hãy hân hoan, hải đảo muôn ngàn hãy vui mừng lên. Công minh chính trực là nền kê ngai báu, Chúa hiển trị địa cầu nào hãy vui mừng.
2. Chín cõi trời truyền rao sự công minh Chúa, hiển vinh của Người chiếu soi trần gian. Bao nhiêu chúa tể mau phủ phục tôn kính, muôn muôn loài thảy đều quỳ bái tôn thờ.
3. Chúa siêu phàm vượt muôn ngàn vua dương gian, toàn cõi đất này thảy đều thờ kính. Trổi vượt mây trời là quyền uy của Chúa, Chúa siêu việt, Người thật là Đấng Tối Cao.
Alleluia.
Chúa phán: Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi, Thầy sẽ đến với các con, và lòng các con sẽ vui mừng.
PDF. –> Người là Đấng tối cao (Tv. 96)
_____________________
Ca khúc Nhạc sĩ Mi Giáng. Chúa Nhật 7C Phục Sinh.
.
Thánh Vịnh 96.
.