Ca Nguyện – Hiệp Lễ.
*
ĐK. Chắp hay tay con xin tạ ơn trời. Người đã đưa con đến chân trời mới. Lời tạ ơn muôn ngàn lời tạ ơn. Lời tạ ơn xin tạ ơn suốt đời. Tạ ơn trời hồng ân cao vời.
1 Bông hoa kia sớm nở chiều tàn mà thời gian Chúa đã trao ban, cho con sống bao ngày yên hàn, cho con thoát bao cảnh cơ hàn. Chúa giữ gìn con, Chúa giữ gìn con.
2. Bao đau thương biến đổi vui mừng, đời bể dâu cất tiếng kinh cầu. Xin Thiên Chúa nghe lời con cầu, bao than khóc không còn u sầu. Chúa giữ gìn con, Chúa giữ gìn con.
3. Khi đi qua hố sâu hiểm nghèo, hoặc trèo lên đến chóp đỉnh đèo. Tay Thiên Chúa quan phòng đêm ngày, không siêu té không bị đọa đầy. Chúa giữ gìn con, Chúa giữ gìn con.
4. Xin dâng lên đức tin vững vàng, nhiều hồng ân Chúa đã ban tặng. Con vui sống trong đền Thánh Ngài ca danh Chúa suôt ngày tháng dài. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.
PDF. –> Hồng ân cao vời
____________________
Ca khúc Nhạc sĩ Vũ Đình Ân.
Thánh Ca Theo Thánh Lễ.
.
Theo Mùa Phụng Vụ.
.