Tận Hiến. (Imprimatur – TGp. Sài Gòn: 28.10.2015)
*
1. Niềm vinh dự được cất bước dõi theo một tình yêu, một tình yêu, một tình yêu của Đấng chịu đóng đinh. Đấng chịu đóng đinh là Đức Ki-tô, Đối Tượng lòng trí của con. Đấng chịu đóng đinh là Đức Ki-tô, Đối Tượng lòng trí của con.
ĐK. Chúa đã chết trên thập giá cứu chuộc trần gian, con tôn thờ một tình yêu thẳm sâu nhiệm mầu. Chúa đã chết trên thập giá cứu chuộc trần gian, xin dâng Ngài vạn tiếng hoan ca, bài tình ca bất tận là bài tình ca “Chúa yêu con”.
2. Trọn tâm hồn và lý trí của con xin được dâng cho tình yêu, cho tình yêu của Đấng chịu đóng đinh. Đấng chịu đóng đinh là Đức Ki-tô, Đối Tượng lòng trí của con. Đấng chịu đóng đinh là Đức Ki-tô, Đối Tượng lòng trí của con.
PDF. –> Tình yêu Đấng chịu đóng đinh
______________________
Ca khúc Sr. Têrêsa. Theo Chủ Đề.
.