Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm C.
*
ĐK. Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu.
1 Nhìn trăng sao mà Chúa an bài với tầng trời cao xanh tay Ngài đã tác tạo. Con người là chi mà Chúa nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa bận tâm.
2. Chẳng kém mấy thần linh của Người Chúa còn tặng vinh quang danh dự mũ thiên triều, cho làm chủ công trình Chúa sáng tác, đặt muôn muôn loài đều dưới chân.
3. Bò, chiên, dê, mọi thứ trong rừng thú vật đang sinh sống khắp cả trên nương đồng, chim trời trên không cùng cá dưới nước dọc ngang bơi lội ở khắp trung dương.
PDF. –> Chúa chúng con (Tv. 8)
________________
Ca khúc Nhạc sĩ Vũ Đình Ân.
Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm C.
.
Thánh Vịnh 8.
.