Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 04.11.09)
*
1. Này hồn tôi ơi hãy dâng lời chúc tụng Chúa Trời. Do Chúa con thờ Chúa thật là cao cả vô bờ. Sự nghiệp của Chúa thì nhiều biết là bao nhiêu. Lan tràn mặt đất sinh sôi vật chất Chúa dựng nên.
ĐK. Thân lạy Chúa Trời xin sai Thánh Thần Chúa tới, để Người đổi mới bộ mặt trái đất Chúa ơi!
2. Mọi loài sẽ chết nếu như Ngài rút lại khí thần. Xa cõi gian trần để quay về kiếp bẩn tro bụi. Ngài truyền khí tới vạn vật tái tạo không ngơi. Xin Ngài đổi mới muôn nơi mặt đất Ngài ơi!
3. Tồn tại muôn năm hiển vinh Ngài ước nguyện mãi còn. Do những công trình ước mong Ngài vui thỏa tâm tình. Nguyện lòng hiếu kính làm Ngài tấm lòng hân hoan. Trong Ngài đời con luôn mong còn mãi mừng vui.
PDF. –> Xin sai Thánh Thầần (2) (Tv. 103)
___________________
Ca khúc Lm. Bùi Ninh.
Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.
.
Thánh Vịnh 103.
.