Chúa Nhật 11C Thường Niên.
*
1. Một người phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành, đem bình bạch ngọc đựng dầu thơm chỉ đứng đàng sau, sát chân Người mà khóc vì biết mình là người tội lỗi, lấy tóc mình lau hôn chân Người đổ đầy dầu thơm.
ĐK (1+2). Tội của chị được tha rồi, lòng tin của chị đã cứu chị, chị hãy đi bình an, chị hãy đin bình an.
ĐK (3+4). Càng mến nhiều được tha nhiều, tình thương hải hà Chúa giúp ta, sửa lỗi bao ngày qua, về sống bên tình Cha.
2. Chuyện người phụ nữ giống như con ở dưới gian trần, lỗi lầm này qua con bê tha vương vấn lệ sa, nay quay về tự hối vì biết rằng mình đầy tội lỗi, ngước mắt cầu xin dâng lên Người tràn đầy niềm tin.
3. Một chủ nợ kia có hai người là con nợ mình, hai người nợ kia một người nợ là năm chục quan, có người nợ năm trăm và cả hai được tha nợ hết, ai mến chủ hơn chắc là người được tha nợ nhiều.
4. Rồi Người rảo qua đến các nơi thành phố làng mạc, đi cùng với Người nhóm mười hai là mấy phụ nữ, các bà này đã lấy của cải mình để dâng lên Chúa, yêu mến nhiều hơn vì các bà được nhiều hồng ân.
PDF. –> Hãy đi bình an (Lc. 7)
__________________
Ca khúc Nhạc sĩ Vũ Đình Ân.
Chúa Nhật 11C Thường Niên.
.
Thánh Ca Tin Mừng (Lc. 7)
.