Chúa Nhật 4A Mùa Vọng. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 24.05.2018)
*
1. Chúa làm chủ trái đất cùng cầm thú súc vật vạn loài. Chúa làm chủ địa cầu cùng cư dân khắp trên vũ hoàn. Ngài đặt nền trái đất được dựng nên trên lòng biển lớn. Chúa đã cho vững vàng trên làn nước sóng trào mênh mông.
ĐK. Chúa sẽ ngự qua, chính Ngài là Hoàng Đế hiển vinh.
2. Ai được lên núi Chúa và nào ai ở trong đền vàng? Đó là kẻ tay sạch lòng thanh liêm chẳng mê ngẫu tượng. Chẳng thề gian nói dối và được Chúa ân thưởng thỏa đáng. Ôi phúc cho những người lòng vẫn khát tìm thiên nhan.
Tung hô Tin Mừng:
Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia! Này đây Trinh Nữ sẽ mang thai hạ sinh một con trai và người ta sẽ gọi tên Người là Em-ma-nu-el, nghĩa là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. Al-le-lu-ia!
PDF. –> Hoàng đế hiển vinh (Tv. 23)
_______________________
Ca khúc Nhạc sĩ Đinh Công Huỳnh.
Chúa Nhật 4A Mùa Vọng.
.
Thánh Vịnh 23.
.