Thầy là Đấng Kitô (Lc. 9) – Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 12C Thường Niên.
*
1. Dân chúng nói Thầy là ai? Các ông thưa: Thầy là ông Ê-li-a, hay là ngôn sứ là ông Gio-an. Còn anh em bảo Thầy là ai? Ông Phê-rô liền thưa: Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa. Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều này.

ĐK. Con Người phải chịu đau khổ, bị các kỳ mục và các thượng tế kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy.

2. Ai muốn cứu mạng mình đây, hãy theo tôi, từ bỏ thân phận yếu đuối, vác thập giá mà đi theo tôi, ai hy sinh mất mạng vì tôi, sẽ cứu sống mạng ấy, người nào đã theo tôi được cứu rỗi, ai người luôn tin tưởng vững niềm tin được sống đời đời.

3. Quyền thế giữ được dài đâu, những vinh hoa tàn dần theo thời gian có là chi đâu, vụt tan như mơ. Hãy lo cho xác hồn ngày sau, vác thánh giá theo Chúa, Người là Đấng Ki-tô, Người hằng sống, chỗ nghỉ ngơi an toàn, xác hồn ta được phúc đời đời.

PDF. –> Thầy là Đấng Kitô (Lc. 9)


________________
Ca khúc Nhạc sĩ Vũ Đình Ân.

Chúa Nhật 12C Thường Niên.
.
Thánh Ca Tin Mừng (Lc. 9)
.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s