Chúa Nhật 13C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Bùi Chu: 13.06.2015)
*
1 “Thầy đi đâu con xin theo, đơn nghèo hay sống vui giàu có, lo chi chính Chúa luôn cùng đi”. “Xem cánh chim kia có tổ, loài chồn có chỗ ở lòng hang, Con Người nghèo nên không nơi chốn”.
ĐK. Con xin luôn theo Ngài trên đường dài dù gánh vác trên vai. Xin hôm mai theo Ngài luôn miệt mài dù tâm hồn tê tái. Con xin luôn theo Ngài khi đường đời đầy dẫy những chông gai. Xin trung kiên theo Ngài trong hiện tại và luôn mãi tương lai.
2. “Thầy đi đâu con xin theo, nhưng mà cho phép con về đã, lo xong chữ Hiếu với phụ thân”. “Con cứ đi ngay theo Thầy, việc này nhân thế họ tự lo, lên đường truyền rao Nước Thiên Chúa”.
3. “Thầy đi đâu con xin theo, nhưng mà cho phép con về đã, chia tay với những ai người thân”. “Ai đã tra tay cầm cày, mà còn muốn ngoái lại đằng sau, không hề hợp với Nước Thiên Chúa”.
PDF. –> Xin luôn theo Ngài (Lc. 9)
_______________________
Ca khúc Lm. Bùi Ninh.
Tin Mừng (Lc. 9)
.
Chúa Nhật 13C Thường Niên.
.