Chúa Nhật 13C Thường Niên.
*
1. Muốn đi theo Thầy con lại muốn phải được no say, muốn đi theo Thầy con lại muốn vinh quang từ đây. Vì đi theo Thầy con lại muốn được về chôn cha, vì đi theo Thầy con lại muốn được cả vinh hoa.
ĐK. Con chồn có hang chim trời có tổ, con người không có chỗ tựa đầu, theo Thầy chỉ có nhiều thương đau.
2. Muốn đi theo Thầy con chẳng muốn mình phải hy sinh, Muốn đi theo Thầy con chẳng muốn xa rời phồn vinh, vì đi theo Thầy con chẳng muốn mình bị ai khinh, vì đi theo Thầy con chẳng muốn từ bỏ thân mình.
3. Quyết đi theo Thầy con bỏ hết nhiều niềm đam mê, quyết đi theo Thầy con bỏ hết thú vui trần thế, vì đi theo Thầy con đã vững một lòng tin yêu, vì đi theo Thầy không ngại khó sợ gì gian nguy.
PDF. –>
_________________
Ca khúc Nhạc sĩ Vũ Đình Ân.
Chúa Nhật 13C Thường Niên.
.
Thánh Ca Tin Mừng (Lc. 9)
.