Chúa Nhật 13C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 24.05.2018)
*
1. Con đang ẩn náu bên Ngài xin Chúa thương giữ gìn, và con thưa cùng Ngài: “Chính Ngài là Đấng chí tôn”, Ngài là phần sản nghiệp cho con an hưởng suốt đời, là chén phúc lộc Chúa đã dành sẵn cho con.
ĐK. Lạy Chúa! Chúa là phần gia nghiệp của con, Chúa là phần gia nghiệp của con.
2. Con chúc tụng Chúa đêm ngày xin Chúa thương chỉ dạy, và qua bao đêm trường tiếng lòng hằng luôn nhủ con. Ngài hiện diện trước mặt con không nao núng bao giờ, mạng con Chúa đã an bài từ trước muôn đời.
3. Tâm can mừng rỡ hoan hỷ thân xác con an toàn, Ngài luôn luôn bao bọc chẳng để chìm trong cõi âm. Ngài chẳng để kẻ lành hư hao trong chốn mộ phần, Ngài sẽ chỉ dạy con đường dẫn đến thiên đàng.
Tung hô Tin Mừng.
Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia! Lạy Chúa, Xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe. Chúa có những lời ban sự sống đời đời. Al-le-lu-ia!
PDF. –> Phần gia nghiệp con (Tv. 15)
_______________________
Ca khúc Nhạc sĩ Đinh Công Huỳnh.
Chúa Nhật 13C Thường Niên.
.
Thánh Vịnh 15.
.