Chúa Nhật 16C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Na Uy: 08.03.2014)
*
1. Ai người sống vẹn toàn luôn làm điều ngay thẳng. Lòng nghĩ sao nói vậy miệng lưỡi chẳng hề vu oan.
ĐK. Lạy Chúa! Ai sẽ được cư ngụ trên núi thánh của Chúa.
2. Ai chẳng nỡ làm hại không làm người nhục nhã. Lòng ghét khinh gian tà trọng kính những người sợ Chúa.
3. Ai chẳng hối lộ tiền cho mượn để lấy lãi. Người sống theo điều lành sẽ chẳng lay chuyển nao núng.
Tung hô Tin Mừng.
Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia! Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Al-le-lu-ia!
PDF. –> Ngụ trên Núi Thánh (Tv. 14)
_____________________
Ca khúc Nhạc sĩ Đinh Công Huỳnh.
Chúa Nhật 16C Thường Niên.
.
Thánh Vịnh 14.
.