Chúa Nhật 17C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Lạy Chúa! Khi con kêu cầu, Chúa đã nhậm lời con.
1. Lạy Chúa! Con xin hết lòng cảm tạ, vì Ngài đã nghe những tiếng con cầu xin. Giữa chư vị Thiên Thần con đàn ca kính Chúa, hướng về đền thánh con phủ phục tôn thờ.
2. Lạy Chúa! Con xin cảm tạ ơn Ngài, vì Ngài vẫn luôn thành tín với đoàn con. Tiếng của con van nài Chúa đã thương đáp cứu, ân huệ của Chúa tăng nghị lực tâm hồn.
3. Lạy Chúa! Uy danh Chúa thật cao cả, mà vẫn đoái thương phận thấp hèn của con. Kẻ ngông cuồng ngạo mạn Chúa từ lâu đã biết, những người khiêm cung Chúa hằng để mắt nhìn.
4. Dù con sa chân bước đường ngặt nghèo, Ngài vẫn đoái thương gìn giữ bảo toàn con. Có những kẻ địch thù đang rình con lỡ bước, Chúa dùng quyền uy giúp con luôn an toàn.
5. Đời con sẽ được xếp đặt chu toàn, và ngàn kiếp sau Ngài vẫn trọn tình thương. Những công trình tay Ngài đã làm nơi thế giới, xin hãy hoàn tất chớ đừng bỏ dang dở.
Alleluia.
Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia! Chúc tụng Đức Vua, Đấng nhân danh Chúa mà đến, bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia!
PDF. –> Khi con kêu cầu (Tv. 137)
______________________
Ca khúc Nhạc sĩ Mi Giáng. Chúa Nhật 17C Thường Niên.
.
Thánh Vịnh 137.
.