Chúa Nhật 19C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Kontum: 28.02.08)
*
ĐK. Phúc thay dân tộc mà Chúa đặt làm cơ nghiệp riêng mình.
1. Người công chính hãy reo hò mừng Chúa, kẻ ngay lành nào cất tiếng ngợi khen. Hạnh phúc thay quốc gia được Chúa làm Chúa Tể, hạnh phúc thay dân nào Người chọn lấy làm gia nghiệp.
2. Người để mắt giữ trông người thờ Chúa, kẻ trông cậy vào Đức Chúa từ nhân. Hầu cứu nguy chúng ra khỏi tay của tử thần, và dưỡng nuôi bảo toàn họ trong suốt cơ hàn.
3. Hồn tôi luôn ngóng trông vào tình Chúa, vì Chúa hằng chở che và trợ giúp. Nguyện Chúa thương đổ tuôn ngàn phúc lộc dư tràn vì chúng con mãi luôn trông mong ở nơi Ngài.
Alleluia.
Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia! Chúa phán: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”. Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia!
PDF. –> Phúc thay dân tộc (1) (Tv. 32)
_______________________
Ca khúc Nhạc sĩ Mi Giáng. Chúa Nhật 19C Thường Niên.
.
Thánh Vịnh 32.
.