ĐK. Lạy Chúa, ai được cư ngụ, ai được cư ngụ trên núi thánh của Ngài.
1. Người sống thanh liêm và thực thi công bình. Lòng nghĩ thẳng ngay, lưỡi không bịa lời vu khống. Chẳng sỉ nhạc ai, hay gây hại người lân cận. Người đó sẽ luôn chẳng hề nao núng chẳng lay.
2. Người chẳng gây hại bạn bè, anh em mình. Người dám coi khinh những phường đầy gian ác. Người kính phục ai luôn tôn sợ Danh Chúa Trời. Người đó sẽ luôn chẳng hề nao núng chuyển lay.
3. Người chẳng lỗi thề dù gặp bao thua thiệt. Người chẳng cho vay lấy lời của người túng thiếu. Chẳng hối lộ ai gây phương hại người lương thiện. Người đó sẽ luôn chẳng hề nao núng chuyển lay.
PDF. –> Chúa Nhật 16C Thường Niên (Tv. 14)
__________________________
Ca khúc Nhạc sĩ Xuân Minh. Chúa Nhật 16C Thường Niên.
.
Thánh Vịnh 14.
.