Chúa Nhật 17C Thường Niên. (Imprimatur – Gp. Nha Trang: 14.10.2016)
*
ĐK. Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy, hãy gõ cửa sẽ mở cho. (2)
1. Đời con bao sóng gió khốn khó với lầm than. Lời kinh dâng sớm chiều Chúa ơi, xin thương con nhiều. Gập ghềnh trên muôn lối nước mắt ứa tràn mi. Xin ban ơn an bình để con được luôn vững lòng.
2. Từ khi con xa Chúa bóng tối đã phủ che. Vực sâu ôi hãi hùng Chúa ơi, con mong trở về. Ngài ơi! Xin dẫn lối chiếu sáng lối đường đi. Cho con ơn trở về tìm ra đường ngay chính trực.
3. Đời con bao yếu đuối vấp ngã đã nhiều phen. Cậy trông ơn chữa lành cứu con qua bao hiểm nghèo. Lời kinh dâng lên Chúa sám hối quyết từ đây. Cho con thêm nghị lực tình yêu vực con đứng dậy.
4. Trần gian bao tăm tối áp bức với khổ đau. Lời kinh dâng tới Trời Chúa ơi, xin thương nhậm lời. Nguyện xin công minh Chúa chiếu sáng khắp trần gian. Xin ban ơn công bình, bình an nở trên thế trần.
PDF. –> Hãy Xin Thì Sẽ Được (Lc. 11)
_______________________
Ca khúc Nhạc sĩ Nguyễn Hùng Cường (Lm.).
Ca khúc Nhạc sĩ Viễn Xứ.
Chúa Nhật 17C Thường Niên.
.
Tin Mừng (Lc. 11)
.