Chúa Nhật 23A Thường Niên (Tv. 94) – Thái Nguyên.

Thánh Vịnh – Đáp Ca. (Imprimatur – Gp. Cần Thơ: 01.02.2007)
*
1. Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa, tung hô Ngài Núi Đá độ trì ta. Vào trước Thiên Nhan ta dâng lời cảm mến, cùng tung hô theo muôn tiếng đàn ca.

ĐK: Hôm nay ước gì anh em nghe tiếng Chúa. Ngài phán: “Các ngươi đừng cứng lòng”.

2. Hãy tiến lên ta chung thờ lạy Chúa, hãy bái quì trước Đấng tạo thành ta. Là Đức Chúa ta, ta nay thuộc dân Chúa. Ngài trông coi như chăm sóc đoàn chiên.

3. Hãy chú tâm hôm nay lời Chúa phán, chớ cứng lòng giống ở rừng Mas-sa. Tại Mê-ri-ba cha ông đã thử thách, dù xem Ta qua bao những kỳ công.

Tung hô Tin Mừng: Alleluia, Alleluia. Chúa phán: “Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết ở nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con được biết”. Alleluia, Alleluia. 

PDF. –> Chúa Nhật 23A Thường Niên (Tv. 94)

Ca khúc Nhạc sĩ Thái Nguyên (Lm.).

Chúa Nhật 23A Thường Niên.
.
Thánh Vịnh 94.
.

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s