Chúa Nhật 18C Thường Niên.
*
ĐK. Đừng thèm muốn và đừng tham, đừng vì chút gia tài giành nhau. Chẳng phải hễ ai kia đã giàu thì đời sống mãi bảo toàn đâu. Đừng mù quáng, đừng mải mê chìm đắm trong thú vui vật chất.
Đừng tự mãn, đừng hả hê vì một khối gia tài giàu sang. Chỉ một thoáng như cơn gió thoảng người ta đến lấy đi mạng ngươi. Của cải lắm để lại ai mà chẳng mua lấy nước thiên đàng.
1. Biết tích trữ của cải cho mình hãy biết tích lũy đời sống tâm linh làm điều công chính theo lời Thánh Kinh. Hãy tích đức thành những kho tàng của lòng nhân ái quảng đại thiết tha là sự giàu sang ở trước mặt Chúa.
2. Biết kiếp sống trần gian chóng tàn dẫu biết thế lòng vẫn tham lam làm giàu bất chính sa đàng tối tăm. Hãy đánh thức bản chất mê muội cải thiện đời sống mỗi ngày dấn thân rộng lượng cho đi vật chất phù vân.
3. Hãy hiến những đồng xu của mình, hãy hiến phú quý giàu có hôm nay trở thành kho báu trên trời mai sau. Nơi không bao giờ có mai một và chẳng hư nát chẳng mất đi đời sống ai lấy mất được đâu.
PDF. –> Đừng tham lam (Lc. 12)
____________________________
Ca khúc Nhạc sĩ Thiên Lý.
Chúa Nhật 18C Thường Niên.
.
Thánh Ca Tin Mừn(Lc. 12)g .
.