Chúa Nhật 17C Thường Niên.
*
1. Ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ sẽ mở cho. Chẳng có người cha nào khi con mình xin bánh nỡ cho một hòn đá. Người thế gian còn biết phần tốt cho con mình phương chi là Chúa Cha. Vậy nếu các con cầu khấn lên Người thì khẩn khoản xin thưa:
ĐK. Lạy Cha danh thánh Cha vinh hiển, nguyện xin nước Cha trị đến. Xin cho chúng con lương thực hằng ngày. Và tha nợ chúng con như chúng con tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước mọi cám dỗ.
2. Ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ sẽ mở cho. Chẳng có bằng hữu nào vô tâm vì bạn thân gõ cửa để mượn vay. Dù đó không vì nghĩa thì cũng bởi quấy rầy sẽ khiến người mở tay. Vậy hãy liên lỉ cầu khấn với Cha lời khẩn khoản thân thưa:
3. Ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ sẽ mở cho.Chẳng có lời kinh nào dâng lên đẹp lòng Cha giống như Kinh Lạy Cha. Vì chúng con cần Chúa để thánh hóa tâm hồn yếu đuối và lỗi tội. Lạy Chúa! Chúng con tìm đến bên Người lòng thành tâm kêu khấn:
PDF. –> Lời kinh Chúa dạy (Lc. 11)
___________________________
Ca khúc Nhạc sĩ Thiên Lý.
Chúa Nhật 17C Thường Niên.
.
Thánh Ca Tin Mừng (Lc. 11).
.